Điểm mặt những sát thủ nguy hiểm nhất của U19 Nhật Bản
Sau 3 trận đấu, U19 Nhật Bản đã ghi được 9 bàn thắng (trung bình 3 bàn/trận). Họ có 6 cầu thủ ghi bàn, trong đó nổi bật nhất là tiền vệ Okugawa Masaya với 3 bàn thắng.
Sau 3 trận đấu, U19 Nhật Bản đã ghi được 9 bàn thắng (trung bình 3 bàn/trận). Họ có 6 cầu thủ ghi bàn, trong đó nổi bật nhất là tiền vệ Okugawa Masaya với 3 bàn thắng.
Người hâm mộ thường nhớ số áo, tên thật của các cầu thủ U19 Việt Nam nhưng ít ai biết rằng các cầu thủ trẻ cũng có những biệt danh rất ngộ nghĩnh.
Được thi đấu trên sân nhà trước sự cổ vũ của hàng chục nghìn khán giả nhà, U19 Việt Nam có cơ hội không thể tốt hơn để lên ngôi vô địch giải U19 Đông Nam Á.
Nhà báo Vũ Công Lập và HLV Vương Tiến Dũng đã cùng nhau chia sẻ những suy nghĩ xung quanh cơn sốt mà U19 Việt Nam đang tạo ra.
Bất chấp kết quả thắng, thua của trận chung kết, thầy trò HLV Graechen đã lên kế hoạch tới viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp trước khi rời Hà Nội.
Dù mỗi thành viên đội tuyển U19 Việt Nam được tặng 20 vé xem trận chung kết giải U19 ĐNA nhưng chừng đó chỉ như muối bỏ biển trước nhu cầu quá lớn từ bạn bè, người thân.
Sau 7 năm làm việc tại Việt Nam và có gia đình với 2 thiên thần nhỏ, HLV trưởng Graechen đã gửi hồ sơ xin được nhập tịch.
HLV Guillaume Graechen thừa nhận thể lực chính là mối lo ngại lớn nhất của U19 Việt Nam khi gặp lại U19 Nhật Bản ở trận chung kết.
Các cầu thủ U19 Việt Nam chỉ chạy thả lỏng, căng cơ và chơi đùa với bóng trong buổi tập trước trận chung kết. Các cầu thủ vẫn tỏ ra mệt mỏi sau khi căng sức đá ở trận bán kết.
Câu chuyện nhường cặp vé bán kết giải U19 Đông Nam Á cho một người lớn tuổi xa lạ của anh Sơn khiến nhiều cư dân mạng cảm phục.
Ngồi trên sân Mỹ Đình cùng những cảm xúc thăng hoa sau 4 bàn thắng của các cầu thủ trẻ, ca sĩ Cáp Anh Tài đã hoàn tất ca khúc Cơn Bão U19 VN trong 90 phút của trận bán kết U19 ĐNA.
Bài thơ hay của fan hâm mộ bóng đá chia sẻ về cảm xúc chiến thắng của U19 Việt Nam trước đối thủ kị dơ U19 Myanmar.
Một số người hâm mộ cho biết không có chuyện 40.000 vé chỉ bán hết trong một đêm. Họ đã mua được vé từ nhiều ngày trước, và VFF đã ra thông báo hết vé từ trưa 11/9.
Ca khúc nói lên cảm xúc người hâm mộ cả nước sau khi chứng kiến 4 bàn thắng đẹp mắt của U19 Việt Nam trong trận bán kết trước U19 Myanmar.
Người đứng đầu Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho biết đã không lường trước được sức nóng của sự kiện U19 Đông Nam Á nên VFF không có phương án bán vé phù hợp cho người hâm mộ.
Có mặt trên khán đài chứng kiến con trai thi đấu, bà Nguyễn Thị Hoa, mẹ của Công Phượng vô cùng vui mừng, phấn khởi.
Giá vé chợ đen đã được đẩy lên mức chóng mặt nhưng dân phe vé ở Mỹ Đình cũng không quá thiết tha chèo kéo, vì họ tin rằng cơn sốt vé sẽ chưa dừng lại.
Vé xem bóng đá tại Việt Nam chưa bao giờ nóng đỉnh điểm như lứa U19 dưới thời HLV Graechen. Người hâm mộ đã xô đổ tường bao quanh trụ sở VFF vì không mua được vé xem trận chung kết
7h sáng nay, bức tường trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã bị người dân xô đổ, ngay sau khi đơn vị này thông báo hết vé trận chung kết U19 Đông Nam Á.
Khi U19 VN dẫn trước Myanmar 4-1, HLV Graechen rút đội trưởng Công Phượng ra nghỉ để thay bằng tiền vệ Minh Vương. Sau trận đấu, ông Giôm đã lý giải về điều này.
Chơi nổi bật trong đội U19 VN nhưng Tuấn Anh hiếm khi trả lời phỏng vấn. Lý do rất tế nhị là Tuấn Anh từng lệch hàm và bị “méo tiếng” do tai nạn từ nhỏ.